Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Câm lặng

Em đẹp quá mà lòng tôi buồn quá
Thấy em cười tôi những muốn làm quen
Nhưng lại nghĩ cuộc đời dâu bể
Biết chi nhiều lòng chỉ sầu thêm ...

10 nhận xét:

Bùi Thu Trang nói...

Ô, sao tinh thần lại trẻ trung lãng đãng bất ngờ thế này? :D

tunrua nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
tunrua nói...

Này người hỡi,dẫu dối lòng cách mấy
Cũng phải chịu rằng, lòng vẫn chưa yên!
Phải không người, dễ chi than mà tắt
Bóng hồng kia đâu dễ hết ưu phiền.

tunrua nói...

P/s. Thôi để em sửa chút cho lời nhẹ nhàng:
Này người hỡi,dẫu dối lòng cách mấy
Cũng phải chịu rằng, lòng vẫn chưa yên!
Cũng thao thức với nụ cười tỏa nắng
Và những bóng hồng đâu đó giữa nhân gian
Hi hi :)

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Ah, lâu lâu lãng đãng ... :D

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

:)

Unknown nói...

Thật là đáng yêu ;)

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

:)

Unknown nói...

Hơi bị chán vì lòng "tôi" già quá
:)

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Không thì thành yêu tinh mất :)