Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Sáng hè trên núi

Sớm mai dậy mặt trời như lửa cháy
Biển trời xanh và mây trắng bay bay
Tiếng chim hót như xưa nay vẫn vậy
Một mình ta rừng gió phút giây này.
(Sơn trà 2013.08.19)

4 nhận xét:

tunrua nói...

Trời đã sang thu sao gọi sáng hè???
Mây trắng bay, trời xanh đâu là biển?
Chốn ấy đông người sao nói "mình ta"???
Hi hi, Lãn đừng la tunrua cùi bắp nghen! :)

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Thu gì mà nóng rẫy như rang
Chẳng thấy đâu lác đác lá vàng
Mây trắng bay trên trời dưới biển
Giữa núi rừng một kẻ lang thang.

Nệ chi thu đến hè qua
Mây bay gió thồi người ta với mình
Nệ chi trong cõi u minh
Bắp cùi cùi bắp là hình tự nhiên :)

Cô Nhỏ nói...

Buổi sáng của ai đủ sắc màu
Chim thời ca hát, gió lao xao
Một mình giữa bao la trời nước
Chả trách hồn thơ bỗng dạt dào :P

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Cũng muốn đôi khi đệm chút màu
Cho đời thêm rộn tý xôn xao
Nước trời ví bẵng không ai nhỉ
Gió đấy rừng đây có dạt dào?
:)