Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

Chính trị

Làm chính trị mà để lại nhiều tranh cãi, tưởng cũng đã thành công.

Hơn khối kẻ, lương cao bổng hậu mà suốt đời nhàn nhạt.


Lại những người, danh tiếng lẫy lừng mà thực ra toàn chơi trò đánh bóng.

Đài báo nói cũng hăng, hỏi thực làm được gì lại bẻ cong lịch sử.



Mấy khi gặp được người, chưa cần kẻ tụng người xưng đã danh quen tiếng biết.

Cũng xong.


***


Hôm nay thứ Sáu ngày 13. 13 tháng 2, cũng có lác đác vài quầy hoa Valentine, nhưng chìm nghỉm giữa rừng hoa Tết. Đời vẫn trôi ...

3 nhận xét:

Bùi Thu Trang nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Bùi Thu Trang nói...

Thêm một nỗi buồn cho những kẻ bi quan ...

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Chưa đủ để quá buồn, dù sao cũng tiếc cho đốm sáng thời hiếm hoi không lan được thành ngọn lửa ... :(