Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Sinh nhật

Bốn lăm liệu có gọi là già?
Tưng bừng sinh nhật bạn chúc ta
Nợ đời ví thử mà xong nhỉ
Vấn vương chi nữa cõi ta bà ...




8 nhận xét:

Bùi Thu Trang nói...

"Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái hình không hư?
Vạc rằng: thưa bác thiên thư
Mặc chi cái áo thiền sư ỡm ờ?"

:))

Chúc mừng sinh nhật!

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Thank you :D

Cô Nhỏ nói...

Bốn lăm xuân nữa chửa là già
Khi mùa còn biếc mãi tim ta
Ba sinh há dễ mà xong nhỉ
Sao khỏi vấn vương cõi ta bà!

Chúc mừng sinh nhật nhé Lãn ông ơi!

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Cảm ơn Cô nhỏ rất nhiều :)

tunrua nói...

Vẫn vướng buồn vui chuyện đời thường,
Mong chi trút bỏ được vấn vương?!
Bốn mươi năm lẻ còn dang dở.
Nẻo đạo, đường đời, chưa phân đôi?!
Hi hi hi

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Vấn vương là bởi nợ đời chưa xong
Nếu xong đâu phải lòng vòng
Đời đạo đạo đời như ai thấy
Bỏ mặc tuổi trời tớ thong dong.

Cô Nhỏ nói...

Woaaaa.. Lãn ông có quà và hoa để khoe nữa kìa, envied quá điiiiiiiiiiiii :D

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

:D