Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Trưa mưa

Ngồi dưới cơn mưa một buổi trưa
Mà lòng bỗng thấy những đu đưa
Mưa trời thoáng chốc mà mau tạnh
Lòng người còn lại với ngày xưa ...


- Posted using BlogPress from my iPhone

Location:Vietnam

2 nhận xét:

tunrua nói...

Buổi trưa anh Lãn ngồi dưới mưa
Tự nhiên người cảm thấy... đu đưa
Hình như chiếc ghế đang muốn gãy!
Chắc tại nghĩ nhiều chuyện cũ xưa!!! :)

Thủy Nguyệt lãn ông nói...

Ghế gãy ghế gãy thì ghế gãy
Đằng nào cũng chẳng có đường giãy
Kể chi nắng ráo với mưa tuôn
Cuộc đời có khác chi lồng bẫy.