Thứ Tư, 9 tháng 2, 2022

Nam âm

 Tình cờ lạc vào một kho sách. Kho sách khổng lồ, nghĩ bụng, có sách tiếng Việt không nhỉ?

Tìm hú hoạ Nam Âm thi thoại, lòng nhớ tới cụ Chương Dân. Có sách tiếng Việt.

Thêm một lần tình cờ, thấy Thơ quốc ngữ Nam kỳ lục tỉnh. Nam của Nam.

Sách biên bởi Phan Thượng Hải, giới thiệu quyển Văn Uyển của thân phụ ông, mở đầu bằng bài (đoán được không?) Nam Âm thi thoại:

Ngà ngà chén cúc dựa tây hiên
Chợt dở (giở) Nam Âm đọc mấy thiên
Vơ vẩn tơ vương hồn Đại Việt
Thanh tao thép lột giọng Hàn Thuyên
Ngỡ ngàng đã chán phường phong nhã
Ai biết còn đeo nợ bút nghiên
Chẳng chữ thời nôm thôi cũng được
Cho hay con tự hãy còn duyên.




Không có nhận xét nào: