Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2022

Triệu Ẩu

TRIỆU ẨU
Nước non ai chẳng biết tên bà
Nổi tiếng anh hùng nước Việt ta
Ba thước vú dài ghê tướng lạ
Một thanh gươm sắt đuổi binh ma
Liễu bồ chống vững chưn thành quách
Son phấn tô nên vẻ nước nhà
Dẹp giống muôn chim xa phải lánh
Nghìn thu bia để dấu quần xoa (thoa).
(Bà Như Tiên hiệu Như An nữ sĩ)


TRIỆU ẨU
Đảm đang không những việc đeo thoi
Cái gái trời Nam khéo nẩy nòi
Liều với non sông ba thước vú
Xông vào hàng trận một đầu voi
Ngô quân mất vía đà tan tác
Nữ giới như bà cũng hiếm hoi
Ai bảo hoang đường không có truyện
Còn gương oanh liệt để mà coi.
(Vũ Tích Cống)


TRIỆU ẨU
Không duyên không kiếp cũng không chồng
Cái nợ trần hoàn cái nợ chung
Nhắm mắt dời chân coi tạo hóa
Kề vai vắt vú gánh non sông
Sánh cùng hai gái dòng con Lạc
Thương lấy trăm giai giống họ Hồng
Thành bại kể chi thiên hạ sự
Nữ nhi như thế cũng anh hùng!
(Vô Danh Thị)


TRIỆU ẨU
Nước nhà gặp phải buổi gian nan
Gặp lũ Tôn Tư quá bạo tàn
Vắt chéo giải đào ba thước vú
Nghênh ngang lưng tượng một niềm gan
Đành thân phận gái vì nòi giống
Để tiếng anh hùng với thế gian
Tranh miếng đỉnh chung nào những kẻ
Mặt nào còn ngó lũ tham quan.
(Vô Danh Thị)



Sách chép, Triệu Ẩu, vú dài 3 thước ...

Sau này, nhiều người cho rằng, đó là xuyên tạc của các "sử gia" phương bắc ...

Sử, không mấy. Lão chỉ đọc được trong một bản dịch của bộ Cổ kim tiếu sự, ghi chép những chuyện lạ (buồn cười?).

Bằng cách nào, ngV biết được về Bà Triệu của họ?



Không có nhận xét nào: